Nữ "vệ sĩ" khu phố

Thứ sáu, 10/10/2014 13:29

(Cadn.com.vn) - Trong số hàng chục cán bộ bảo vệ dân phố (BVDP) ở P. Trường An (TP Huế, TT-Huế), đặc biệt có một phụ nữ đã bước sang tuổi 55: chị là Lê Thị Hà. Vừa tham gia BVDP, chị Hà còn đảm nhận Tổ trưởng dân phố 8, P. Trường An, Phó Bí thư chi bộ.

 Chị Hà không lập gia đình. Khi được hỏi về chuyện riêng tư, chị Hà vui vẻ: “Mẹ mình già yếu. Vì rứa, từ thời con gái, mình suốt ngày phải chăm sóc mẹ. Rồi, tuổi xuân cứ trôi qua dần, đến khi quá lứa, mình chẳng muốn lập gia đình nữa...”. Cũng nhờ không bận rộn đến chồng con nên hàng chục năm nay, chị Hà luôn dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội như: cộng tác viên dân số, cộng tác viên y tế phường... Nhận thấy chị Hà làm việc siêng năng, có trách nhiệm, những công việc được giao luôn hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy P. Trường An tín nhiệm chị làm Tổ trưởng dân phố 8, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8. Sau đó, được CAP Trường An vận động, chị “gánh” thêm công việc của một cán bộ BVDP.

Như lời chị Hà, là phụ nữ làm cán bộ BVDP nhiều khi không bằng nam giới được nhưng đôi khi cũng có nhiều lợi thế, dễ tiếp cận và sẻ chia với những gia đình mâu thuẫn hoặc có dấu hiệu bạo hành. Chị Hà kể, trước đây, có một đôi vợ chồng trẻ ở trong tổ chị quản lý thường hay đánh nhau, sau đó, chị đi sâu tìm hiểu biết rằng, người chồng đang cặp kè với một cô gái khác. Nắm được tâm lý của người chồng, chị Hà gặp gỡ, động viên, thuyết phục và cuối cùng đã khuyên được người chồng lo làm ăn, sống đàng hoàng với vợ. Giờ, đôi vợ chồng này đã có 2 con.

Chị Lê Thị Hà.

Quản lý tổ dân phố với gần 130 hộ với khoảng 600 nhân khẩu và hàng trăm sinh viên ngoại tỉnh đến tạm trú, chị Hà thuộc chắc trong lòng bàn tay từng hộ dân và tên từng chủ hộ. “Ở trong tổ, có nhiều sinh viên hoặc nhiều thành phần ở xa đến tạm trú nên tối nào, mình cũng phải kiểm tra hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Có lần, kiểm tra, gặp một số nam thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn, mình điện báo với CSKV. Sau đó, lực lượng CA “truy” thì  mới biết những thanh niên này chính là đối tượng vừa gây án ở Hà Tĩnh vào Huế lẩn trốn”.

Thời gian gần đây, khi nghe người dân phản ánh ở tổ dân phố 8, nhiều con nghiện thường kéo đến trước một số chùa để tiêm, chích ma túy. Tệ nạn ma túy trở thành điểm “nóng” khiến chị Hà trăn trở vì sợ lây lan. Nhiều đêm liền, chị Hà bí mật theo dõi, ghi lại đặc điểm, nhận dạng của từng đối tượng. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, chị Hà đã giúp cho lực lượng CAP, CATP Huế triệt xóa thành công tụ điểm tiêm chích ma túy ở trước chùa Linh Quang. Hay gần đây nhất, trên địa bàn TP Huế, liên tục xảy ra hàng chục vụ mất cắp xe máy, chủ yếu là xe SH, nhiều đêm ngày, chị Hà cùng đồng nghiệp hóa trang, mật phục theo dõi nhiều đối tượng nghi vấn...

Bên cạnh công việc của 1 tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ BVDP, mỗi khi ở trong tổ, có ai cần làm giấy tờ gì hoặc đêm hôm có người ốm đau, chị Hà luôn có mặt, nhiệt tình giúp đỡ. Cũng từ đó, người dân trong tổ dân phố rất quý mến, thương yêu chị như người thân. Nhận xét về chị Hà, Trung tá Nguyễn Ngọc Công-Trưởng CAP Trường An nói: “Công việc của cán bộ BVDP vốn rất vất vả, bất kể đêm hôm, có việc cũng phải ngay lập tức có mặt. Chị Hà lại là phụ nữ, công việc BVDP càng vất vả hơn. Vậy mà, chị đã rất xông xáo, nhiệt tình và mọi công việc được giao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Hà là một trong những nữ BVDP điển hình ở TP Huế”. Ghi nhận đóng góp của chị Hà, nhiều năm liền, các cấp đã trao tặng chị nhiều giấy khen.

H.Lan